Tác giả: Thanh Tâm Tài Nhân
Dịch giả: Đàm Quang Hưng
Tựa
Hồi thứ nhất: Vô tình hay hữu tình, lần đi viếng Đạm Tiên Hữu duyên hay vô duyên, lượt về gặp Kim Trọng
Hồi thứ nhì: Thuý Kiều trằn trọc, thi hứng dâng tràn, viết một bài thơ Kim Trọng rình tường, gặp được giai nhân, trăm năm hẹn ước
Hồi thứ ba: Hai ý kiên trì, Lam-kiều có nẻo Suốt đêm vui thú, Ngọc-trắng còn nguyên
Hồi thứ tư: Vì hiếu xả thân, chẳng nỡ để cha tuyệt tự Duyên đứt tình còn, nhờ cô em nối duyên mình
Hồi thứ năm: Gánh trăm chuyện vội, coi thường sống chết Chẳng bỏ người thân, khóc đứt ruột gan
Hồi thứ sáu: Gái hiếu bán mình, trang trải mọi khoản chi cứu Bố Chàng Kim vắng mặt, phải lao tâm để kiếm ra vàng
Hồi thứ bảy: Ngậm nhục, trình mẹ cha chung cục việc bán mình Nuốt tủi, dãi bày chuyện khởi đầu vụ thất thân
Hồi thứ tám: Thuý Kiều tuyệt vọng dùng dao trắng Mụ Tú mưu gian gạt má hồng
Hồi thứ chín: Dẫu đa tài, vẫn bị lưu manh lường gạt Vì mệnh bạc, tránh đâu cho khỏi lầu xanh
Hồi thứ mười: Bị đòn đau, Kiều nương đành chịu nhục Mụ Tú già, dạy cách tiếp làng chơi
Hồi thứ mười một: Khốc hoàng thiên bình khang kí hận Túy phong lưu kim ốc mưu kiều
Hồi thứ mười hai: Vệ hoa dương trí mật mã xướng Thúc sinh viên hỉ liên vương mỹ
Hồi thứ mười ba: Biệt tâm khổ hà nhẫn phân ly Thố ý Thẩm toàn bất thuyết phá
Hồi thứ mười bốn: Hoạn Ưng Khuyển thay cây đổi lá Vương Thuý Kiều trăm đắng ngàn cay
Hồi thứ mười năm: Hoạt địa ngục nhẫn khí thôn thanh Giả từ bi tả kinh liễu nguyện
Hồi thứ mười sáu: Mạo hiểm gặp nhau ở gác Quan Âm Đề thơ tả tình tại am Bồ Tát
Hồi thứ mười bảy: Hội Vu Lan, bỗng gặp ma đầu, thân đọa lạc Chốn yên hoa, lại làm kỹ nữ, gặp anh hùng
Hồi thứ mười tám : Vương Thuý Kiều sai lính giết kẻ thù Từ Minh Sơn tặng vàng cho người tốt
Hồi thứ mười chín: Chiêu an giả, Từ Hải mất mạng Đoạn trường thật, Thuý Kiều hết kiếp
Hồi thứ hai mươi: Kim Thiên Lý chiêu hồn người sống Vương Thuý Kiều tròn ước nguyện xưa